Mẹ hoảng hốt phát hiện con rơi vào trạng thái mê man sau giờ ngủ trưa vì say nóng.
Mới đây, bà mẹ Jennifer ở Anh cảnh báo các bậc phụ huynh về việc con gái 3 tuổi của chị, Anastasia, bị say nóng khi ngủ trưa trong phòng. Khi vào đánh thức con, chị thấy Anastasia ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ và thở dốc, trong khi phòng rất nóng. Chị đã mất 15 phút để đánh thức con và gọi xe cấp cứu. May mắn là nhân viên y tế đến kịp thời, sơ cứu và cho con uống sucrose. Sau vài phút, Anastasia tỉnh dậy và khóc vì sợ hãi. Jennifer cho biết đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất mà chị trải qua.
Việc đánh thức con mà không thấy bé tỉnh dậy thật sự rất đáng sợ. Anastasia, cô bé xinh đẹp, đã trải qua tình trạng say nắng mà nhiều cha mẹ lầm tưởng chỉ xảy ra khi trẻ ở dưới ánh nắng. Thực tế, trẻ có thể bị say nắng ngay cả trong phòng nóng. Đây là bài học của tôi và tôi mong các cha mẹ khác sẽ không gặp phải tình huống tương tự. Chúng ta cần kiểm tra nhiệt độ các phòng vì nó có thể nguy hiểm như trong xe hơi. Say nắng và say nóng xảy ra khi thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C, làm rối loạn khả năng điều chỉnh nhiệt của cơ thể và gây mất nước. Để tránh tình trạng này, cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo nhẹ và rộng rãi.
- Giữ trẻ ở trong bóng râm khi ra ngoài.
- Tăng cường cho trẻ uống nước vào những ngày nóng.
- Tránh cho trẻ ra ngoài chơi khi nhiệt độ quá cao.
- Kiểm tra nhiệt độ phòng khi trẻ ngủ, đảm bảo từ 22 – 25 độ C để trẻ ngủ ngon.
- Mở cửa sổ và kéo rèm lại vài giờ trước khi trẻ ngủ trưa để phòng thoáng mát nhưng không bị nắng chiếu vào.


Source: https://afamily.vn/vao-phong-goi-con-sau-gio-ngu-trua-me-hot-hoang-phat-hien-con-roi-vao-trang-thai-me-man-do-bi-say-nong-20200625133007616.chn